Ngư dân kể lại giây phút bị tàu lạ đâm

Thứ ba, 10/06/2014 09:15

(Cadn.com.vn) - Tối 4-6, tàu cá mang số hiệu NA-90628 TS chở theo 3 ngư dân gồm Võ Sỹ Tương (1953), Võ Văn Chính (1957) và Trương Như Hải (1983) cùng trú P. Ngư Hải, TX Cửa Lò (Nghệ An) rẽ sóng ra khơi để đánh bắt cá tại vùng biển Cửa Lò - cách đảo Mắt khoảng 10 hải lý về hướng đông. Khi mọi người đang thả lưới đánh cá thì bất ngờ từ đằng xa có một tàu loại lớn đâm vào. Cú va chạm mạnh khiến tàu NA-90628 TS bị lật nghiêng hẳn, 3 ngư dân trên tàu bị hất văng xuống biển. Ông Tương và anh Hải may mắn được tàu ngư dân đánh bắt cá gần đó cứu sống. Riêng ông Chính bị mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin tàu cá ngư dân bị tàu khác đâm chìm, Hải đội 2, BĐBP tỉnh Nghệ An đã huy động CBCS ra cứu nạn. Suốt đêm 4-6 đến ngày 5-6, hai tàu của Hải đội 2 và tàu ngư dân đánh cá khu vực này đã “quần thảo” gần khu vực tàu NA 90628 TS gặp nạn để tìm kiếm ông Võ Văn Chính nhưng không tìm thấy tung tích gì. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường thì chỉ cứu được anh Hải, ông Tương và lai dắt con tàu cá vào bờ, còn ông Chính vẫn mãi nằm lại biển khơi.

Thượng tá Nguyễn Xuân Phương, Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết, đợt cứu nạn này Hải đội điều 2 tàu BP 061201 và BP 061301 gồm 20 CBCS. Khi tiếp cận được hiện trường và đưa 2 ngư dân sống sót trước đó đã được một tàu cá khác cứu giúp lên tàu sơ cứu, tàu của Hải đội bố trí lực lượng lai dắt tàu cá NA 90628TS vào bờ đoàn tụ cùng gia đình. Sau nhiều giờ nỗ lực không ngừng nghỉ, đến 15 giờ 30  ngày 5-6, tàu cứu nạn của Hải đội 2 mới lai dắt tàu cá NA90628 TS vào bờ an toàn.

Chính quyền địa phương động viên, thăm hỏi về tình hình sức khỏe của anh Hải.

Có mặt tại bến cảng Cửa Lò chiều 5-6, khi chiếc tàu của Hải đội 2 vừa cập cảng, CBCS Hải đội 2 cùng chính quyền địa phương đã thăm hỏi động viên ông  Võ Sỹ Tương và anh Trương Như Hải. Có mặt cùng với hàng trăm bà con cư dân biển đến đón các ngư dân trở về có vợ con anh Trương Như Hải. Khuôn mặt phờ phạc và sạm đen sau những giây phút đối mặt với tử thần, anh Hải chạy đến ôm chầm lấy đứa con gái gần 3 tuổi và người vợ đang mang bầu đứng đợi anh trở về. Phút giây đoàn tụ hết sức xúc động. Sau một đêm trắng mất ngủ và cố sức bơi để giành lại sự sống, anh Hải nhớ như in giây phút thoát nạn khi bị con tàu lạ đâm chìm tàu cá của mình.

Anh Hải nhớ lại: “Khoảng 19 giờ ngày 4-6, tôi và bác Tương, bác Chính khi đang thả lưới đánh cá trên biển thì phát hiện một tàu hàng loại lớn đi tới. Chúng tôi đã bật bóng đèn, dùng cờ ra tín hiệu để tàu kia biết và tránh ra nhưng hầu như con tàu hàng này vẫn không màng tới những tín hiệu của tàu chúng tôi phát ra. Chỉ mấy phút sau, con tàu đó lao tới, đâm thẳng vào mạn tàu chúng tôi khiến tàu bị lật nghiêng. Không kịp trở tay và cũng không kịp mặc áo bảo hộ, cả 3 chúng tôi đều bị hất văng xuống biển...”.

Anh Trương Như Hải nhớ lại giây phút đối diện với tử thần.

 Do hôm đó trời khá tối nên cả 3 ngư dân không ai nhìn được số hiệu của tàu hàng chỉ nhìn thấy đó là loại tàu to và có 2 cẩu. Sau khi họ bị hất văng xuống biển con tàu hàng cỡ lớn đó vẫn tiếp tục chạy, bỏ mặc 3 ngư dân lênh đênh giữa biển nước. Anh Hải đã động viên hai người còn lại cố gắng vừa bơi trên biển vừa giữ sức để chờ tàu đến cứu. “Do bác Chính mặc quần áo dài nên không bơi được nhiều và nhanh chóng bị mất sức. Chỉ hơn 20 phút sau thì bác Chính buông tay xuống biển và nói với chúng tôi “chắc bác đi đây...”, anh Hải xúc động kể.

Được biết, con tàu gặp nạn của cha con ông gom góp tiền, vay mượn bạn bè và người thân đóng cách đây được 8 năm có công suất 90CV.  Ông Chính là anh em chú bác thân thiết với ông Tương nên từ lúc tàu gặp nạn, ông Tương vẫn ở lại hiện trường để tiếp tục kiếm ông Chính. Chủ tịch UBND P. Nghi Hải Nguyễn Văn Bích cho biết, chính quyền P. Nghi Hải vẫn đang phối hợp cùng với người nhà nạn nhân và liên kết các ngư dân đi biển dùng thuyền, lưới câu để tìm kiếm khu vực tàu gặp nạn để sớm tìm thấy nạn nhân. Hiện có 7-8 tàu cá ngư dân đang tiếp tục “quần thảo” trên biển để tìm kiếm thi thể ông Chính nhưng hy vọng tìm thấy hết sức mong manh.   

D. Hóa